Frank Trần Hữu Thân, PE. (13/11/2013)

LTS. Sức Mạnh Cộng Đồng (SMCĐ) là một website do kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân thực hiện và điều hành. SMCĐ là nơi sưu tầm và lưu giữ những tin hay, tin tốt trong cộng đồng người Việt hải ngoại để hãnh diện chung trong phần “Tin Tốt”. Đồng thời website SMCĐ cũng lưu lại những tin xấu, tin xui trong phần “Tin Xấu” để rút tỉa kinh nghiệm không để nó xảy ra nữa, đừng bao giờ nghĩ “ai sao tui vậy!” mà vô tình phạm pháp. Từ đó chúng ta mới tạo được “Sức Mạnh”. Hôm nay ông gởi bài đến tòa soạn bài viết về một đề tài nóng bỏng tối nay tại cuộc họp TP Westminster.


- Nghị trình buổi họp tối nay (Agenda). Xem mục 4.1 
- Bản báo cáo về vấn đề này (Agenda Report Nov 13, 2013)  
- Nghị Quyết Đề Nghị (Resolution)  [Tuy nhiên TT và NV có thể bác bỏ và ra đề nghị khác tùy theo ý kiến của người dân hay những "nghệ-thuật lobby"]
- Nghị Quyết của Ban Kế Hoạch ra ngày 2-10-2013 (Resolution No. 13-022) 
- Biên Bản Buổi Họp của UB Kế Hoạch ngày 2-10-2013 
- Bản Báo Cáo về Giấy Phép Treo 34 Bảng Quảng Cáo Vĩnh Viễn trong buổi họp Ban Kế Hoạch ngày 2-10-2013  (File này hơi lớn lên ráng chờ một chút) 
- Bài báo cũ liên quan: Trung Tâm Phước-Lộc-Thọ Sắp Trở Thành Sòng Bài PECHANGA CASINO?


Kính thưa quí đồng hương,

Đồng hương nghĩ sao khi khu Phước-Lộc-Thọ rợp trời với các bảng quảng cáo của sòng bài PECHANGA CASINO?

Chủ đất khu Phước Lộc Thọ nộp giấy xin phép treo 34 cái “banners” tràn ngập vĩnh viễn trong khuôn viên Phước Lộc Thọ. Ủy Ban Kế Hoạch đã bác đơn vào tháng 10 vừa qua. Tối nay, lúc 7:00PM họ lại tiếp tục đem ra cuộc họp hội đồng thành phố để biểu quyết (mục 4.1 trong nghị trình, xem những links liên quan bên trên).

Xin tóm tắt lại câu chuyện, chủ khu Phước-Lộc-Thọ (Asian Garden Mall) xin giấy phép đặc biệt "Special Advertizing Permit" (SAP, Case No. 2013-62) để xin phép cho 34 cái "banners" treo vĩnh viễn ở khuôn viên Phước-Lộc-Thọ (9200 Bolsa Ave. APN: 143-611-01 & 02). Có lẽ là họ sẽ dùng để quảng cáo cho sòng bài PECHANGA CASINO như những “banners” đã có bên trong và phía trước PLT, vì quảng cáo cho sòng bài được rất nhiều tiền. Ủy Ban Kế Hoạch đã bác đơn vào ngày 2/10/2013 (chỉ cho phép một banner quảng cáo thức ăn ở cửa ra vào cổng sau). Đúng như chúng tôi dự đoán, họ sẽ đưa ra Hội Đồng Thành Phố để biểu quyết. Trong quá khứ, dù là Ủy Ban Kế Hoạch và các chuyên viên của thành phố (Planners) đã đề nghị là từ chối giấy phép hay một hợp đồng nào đó, Thị Trưởng và các Nghị Viên cũng có quyền làm ngược lại tùy theo ý kiến đa số của người dân hay một “nghệ thuật lobby” nào đó, giống như hợp đồng dịch vụ cấp cứu của CARE AMBULANCE SERVICES vừa qua. Lúc xét đề nghị làm hợp đồng, các chuyên viên TP đề nghị một công-ty khác chiếu theo giá đấu thầu thấp nhất khi duyệt xét. Tuy nhiên, đồng hương VN cũng như nhiều cư dân khác ưa chuộng công-ty CARE AMBULANCE SERVICES vì họ đã làm việc tốt những năm trước đó và cuối cùng tiếng nói người dân đã được lắng nghe. CARE AMBULANCE SERVICES được hợp đồng với TP dù là giá thầu của họ có cáo hơn chút đỉnh.

Trở lại cái giấy phép xin treo "34 Bảng Quảng Cáo Vĩnh Viễn" này, dù là bản báo cáo và đề nghị của các chuyên viên TP (Planners) là Hội Đồng TP nên ra một nghị quyết (Resolution) minh bạch là ủng hộ quyết định của Ủy Ban Kế Hoạch. Trích nguyên văn câu tiếng Anh là “Staff recommends that the Mayor and City Council adopt a resolution entitled, “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster upholding the Planning Commission’s denial of a Special Advertising Permit (Case No. 2013-62), a request to install multiple permanent banner signs on the premises of the Asian Garden Mall located at 9200 Bolsa Avenue”. Tuy nhiên chúng ta cũng nên thận trọng, bỏ chút thời gian phát biểu ý kiến của mình. Cần cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí và các nghị viên biết chúng ta thật sự quan tâm vấn đề này. Đây là vấn đề ảnh hưởng bao thế hệ con cháu của chúng ta vì giấy phép treo những cái “banners” này là vĩnh viễn.

34 cái "banners" này bao gồm:

- 1 cái cỡ 4feet x 100feet trải dài theo cái hang rào trước PLT dọc lề đường.

- 14 cái cỡ 2feet x 3feet trên 7 cái cột đèn trong chỗ đậu xe sân trước.

- 2 cái cỡ 5feet x 26feet tổ chảng hai bên tượng 3 ông PLT.

- 10 cái cỡ 12feet x 16feet trên vách tường bên hông PLT, bên có chỗ đậu xe.

- 22 cái cỡ 2feet x 3feet trên 11 cái cột đèn trong chỗ đầu xe phía sau PLT.

- 1 cái cỡ 4feet x 10feet ngay lối vào từ chỗ đậu xe bên sau PLT (đã cho phép).

Xin tiếp tục chuyển thông tin này và kêu gọi đồng hương phải lên tiếng nếu không muốn khu Phước Lộc Thọ rợp bóng "cờ" PECHANGA CASINO. Vì tương lai con em của chúng ta, xin hãy dành một phút gọi điện thoại cho Thị Trưởng Tạ Đức Trí, và các Nghị Viên Andy Quách, Sergio Contreras, Diana Carey, Margie L. Rice ở số 714-548-3172. Nếu không biết nói tiếng Anh thì chỉ cần nói “Vietnamese, May-ờ Trí Tạ, pờ-li-zờ (please)!” thì sẽ có nhân viên biết nói tiếng Việt tiếp đón trọng thể.

Chúng tôi có lưu lại đầy đủ thông tin với những đường dẫn (“links”) cần thiết ở website www.SucManhCongDong.info/911 (nhớ là slash /911 - Khẩn cấp!)

Vào website SucManhCongDong.info/911, sẽ có đường dẫn (links) đưa đến bản báo cáo với hình ảnh màu sắc đầy đủ của Ủy Ban Kế Hoạch đã tường trình chi tiết trong tháng qua. Đồng thời chúng tôi cũng có dẫn (links) đến những nơi có thể xem Chương Trình Nghị Sự (Agenda), Biên Bản Các Buổi Họp (Meeting Minutes), và Chương Trình Truyền Hình các buổi họp trước đây hay có thể xem “LIVE” nếu đúng vào buổi họp.

Tối nay, Thứ Tư ngày 13/11/2013 sẽ có buổi họp Hội Đồng Thành Phố, sẽ bắt đầu lúc 7:00PM, xin quí đồng hương đến sớm chút để ghi danh lên phát biểu. Nên hãnh diện là chúng ta có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, người Mỹ gốc Việt, đẹp trai hào hoa phong nhã, văn võ song toàn. Ông Thị Trưởng còn có hai con gái nhỏ đang đi học thì không thể nào ủng hộ quảng cáo cho sòng bài được. Hy vọng là như vậy!

Nói về sức mạnh lá phiếu, cũng nên nhắc qua ngày 5/11/2013 vừa qua, đồng hương chúng ta ở thành phố Houston tiểu bang Texas đã làm cho chính giới kinh ngạc khi vận động bầu phiếu cho ông Richard Nguyễn đánh bại đương kiêm nghị viên Al Hoàng Duy Hùng, một người đương nhiệm mạnh về tài chính cũng như tên tuổi. Ông nghị đương nhiệm Al Hoàng Duy Hùng thắng cử 2 nhiệm kỳ đã ngạo mạn tuyên bố “không cần lá phiếu cử tri gốc Việt….” Ông về Việt Nam tuyên bố và làm những điều ngược lại ý nguyện của đồng hương đã tin tưởng khi bầu phiếu cho ông mấy năm trước.  Để rồi phải chịu nhục nhã xác nhận trước báo chí là: “Tôi được 100% các công ty và PAC của Mỹ ủng hộ, thua như vậy là thua đậm. Đài BYN phỏng vấn tôi, hỏi rằng thua như vậy có "quê" không thì tôi xác nhận "quê" chớ. Đường đường là một nghị viên đương nhiệm thua cho một người không mấy ai biết đến trước kia thì quê một cục. Nhục không? Thất cử như vậy thì quá nhục đi chớ.” (trích nguyên văn). Đó là một bài học sâu đậm cho các vị dân cử gốc Việt, và chuyện giấy phép này đây cũng là một ví dụ tương tự. Dù cho là ngày bầu cử sắp tới còn lâu, nhưng Sức Mạnh Cộng Đồng thì lưu giữ thông tin rất là kỹ lưỡng. Không bao giờ cho “qua phà”!


Và xin nói sơ qua về Cơ cấu "Council - Manager Government Form":

Những thành phố trên nước Mỹ nói chung, mà ngay tại quận Cam nói riêng, cơ quan chính quyền thường theo cơ cấu "Council - Manager Government Form" (Một dạng khác thường ở những thành phố lớn là Mayor-Council Government Form”. Xin tóm tắt quyền hạn của mỗi cấp (hay "chain of command") như sau:

1. Chúng ta là người dân, là cử tri bầu ra Thị Trưởng & Nghị Viên (TT&NV) là đại diện cho dân, làm chủ cái thành phố mình đang ở (tùy theo TP, có TP thay phiên nhau làm Thị Trưởng, có thành phố thì Thị Trưởng do dân bầu ra. Quyền hành thì cũng chỉ là một lá phiếu ngang với cái nghị viên. Ví dụ, TP Westminster thì Thị Trưởng do dân bầu ra, còn chức Phó Thị Trưởng thì thay phiên nhau mà làm, hay chính xác hơn, là các nghị viên bầu cho nhau). Nếu đồng hương thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, chúng ta phải phát biểu ý kiến của mình cho Thị Trưởng và các Nghị Viên biết. Đây chính là lúc quí vị đánh giá Hội Đồng Thành Phố có lắng nghe tiếng nói của cử tri hay không mà cẩn thận cho lá phiếu của mình trong mùa bầu cử.

2. TT&NV mướn người người Tổng Quản Trị Thành Phố ("City Manager)" theo hợp đồng để chỉ huy, tổng quản trị công việc của thành phố. Lương người "Tổng Quản Trị cũng khoảng $200 - $300 ngàn cho một năm. Người này nhận lệnh trực tiếp từ TT&NV rồi chỉ đạo cho cấp dưới là các Trưởng Ty (Directors).

3. Tổng Quản Trị Thành Phố (City Manager) là người chỉ huy trực tiếp đến các Trưởng Ty (Directors of Departments) như Police Department, Community Development (bao gồm Planning, Building trong TP Westminster), Public Works Department, Communities Services, v.v... Thường thì những người Trưởng Ty này đi họp Hội Đồng Thành Phố (Council Meetings) chung với "City Manager" mỗi tháng 2 lần. Họ đóng góp ý, giải thích với TT&NV về các lĩnh vực chuyên môn trong ban ngành của họ, nhưng họ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ "City Manager". Cho nên việc một nghị viên mà đích thân xuống các Ty quở trách nhân viên thế này thế kia là sai.

4. Trưởng Ty (Directors) là người chỉ huy chịu trách nhiệm cho nhân viên trong ty của mình. Kỹ-sư chánh, kỹ-sư phụ, technicians, thư-ký, đến những người đứng ở quầy (counter) tiếp dân chúng là dưới quyền của Trưởng Ty.

5. Cấp thấp hơn là những người làm việc cho thành phố ăn lương và hưởng bổng lộc (benefits) của chính phủ là phải phục vụ cho người dân (serve the public), lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho người dân hiểu mọi vấn đề khi họ cần giúp đỡ. Ở TP Newport Beach, chỉ thị đưa ra bắt buộc nhân viên phải trả lời điện thoại hay hồi âm email của người dân trong vòng 24 giờ. Riêng bản thân chúng tôi, ai gọi phàn nàn là lấy xe thành phố đi đến thanh tra hiện trường liền nếu không bận họp hành gì khác. J

Cho nên chúng ta đến thành phố, không phải rụt rè trước những người nhân viên thành phố đứng ở quầy (counter). Nếu họ làm việc lề mề hay có thái độ trịch thượng, thì chúng ta cứ gọi Thị Trưởng và các Nghị Viên là những người mà mình đã bầu phiếu cho họ, hay ra mấy buổi họp "Council Meetings" mà phát biểu ý kiến của mình. Rồi mọi việc từ số 1 (người dân) sẽ "gõ" xuống số 5 (việc mình cần) sẽ được hạnh thông. Người Mỹ có câu "Squeaky wheel that gets oil", tức là "bánh xe kêu mới được châm dầu", giống như tiếng Việt yêu quí của chúng ta có câu "Bé khóc mới được cho bú", cho nên quí đồng hương nên tận dụng cái quyền "dân là chủ, nhà nước là đầy tớ của nhân dân" của mình.

###