Post của Nancy Nguyễn ngày 8/6/2016 - post lại đây để đồng hương rút tỉa kinh nghiệm :)

Hờ hờ, chị Mã Tiểu Linh vừa cho mình biết tin này mắc cười lắm.

1. Khi bắt chỉ, an ninh nói là mình gián tiếp cung cấp thông tin nên họ mới bắt được chỉ!

Má ơi, bả về, bả đi khi nào tui ko hề biết, chưa bao giờ liên lạc, chưa bao giờ hỏi bất cứ ai về bả lẫn những người bả gặp, ko biết 1 tí ti gì hết, vậy mà vẫn ... tiết lộ được! An ninh VN đúng giỏi nhất thế giới :)))

2. An ninh nói với chị Mã là mình có kiến thức, nhưng đánh giá rất thấp mình, vì mình ko trung thực.

Trong khi, lúc bắt mình, họ nói y chang: tụi anh mới bắt ông Đinh Tấn Lực của đảng VT, nói thật, ông ấy là ủy viên bộ chính trị thật đấy, nhưng tụi anh đánh giá ổng rất thấp, bản lãnh chính trị thua cả em.

Ôi, một bài luôn!! :)))

3. Chị Mã nói họ còn cho chị Mã đọc tờ cung mình viết về chỉ (hình như có phát biểu gì đó ko tốt?)

Mấy anh chị trong Việt Quốc chắc kinh nghiệm tràn trề về việc được cho coi cung giả hen?

4. Họ nói chị Mã là mình thiếu điều năn nỉ họ, nói họ thông cảm, mình sống dựa chủ yếu vào bài viết.

Má ui, FB nó bắt đầu trả nhuận bút từ hồi nào sao tui ko biết vậy ta? Phải kiếm thèng Mark để đòi. Nhuận bút ơi em đang nơi naooooo?

5. An ninh cũng dùng cùng 1 bài với mình, với chị Mã, với anh Bút Cây, là thằng kia nó khai anh chị ra đó! Ko khai làm sao tôi bắt đc anh/chị. Ở đây ai cũng phải tự cứu lấy mình. Nhưng hình như cả 3 đứa mình đều chả đứa nào bị xí gạt thì phải :3

6. Chị Mã được phong luôn thành lãnh đạo của VT, còn mình là thành viên đầy triển vọng, được ban lãnh đạo quánh giá cao :))) ôi! Mình nghĩ, trước khi bắt, họ nhìn vào "độ nguy hiểm" tự động kết nạp, rồi phong luôn thứ bậc!

7. Trước mặt chị Mã, An ninh khen mình hiền, chê chỉ dữ, còn trước mặt mình họ nói mình thua xa Trinity Hồng Thuận, bảo cái Thuận nó bản lĩnh hơn mình nhiều.

8. Cung giả KHÔNG hoàn toàn là bịa, họ dựa 1 phần cung thật rồi bịa thêm ra.

Mình khai chị Mã ko thuộc VT, gia cảnh vững vàng về tài chính, nên ko có chuyện đấu tranh vì tiền, mình biết chỉ phát động dùng dù xanh, áo xanh có hình xương cá để cổ động về biển. Họ dựa vào đó viết thêm dài sọc là mình trách sao ko bắt chỉ mà lại đi bắt mình, mình nói chỉ tuyên truyền hoạt động lật đổ chính quyền blabla. Nói chung lồng cung thật vào cung giả để cung giả xem giống thật.

9. Sau khi bắt an ninh vẫn theo dõi các trao đổi trên FB để tiếp tục xác định các mối quan hệ.

10. Làm việc với mình có 4 bài: nhẹ nhàng lịch sự, dùng luật để uy hiếp, nói khích nói kháy, và lầm lỳ bất cần khai sao ghi vậy. Không có nhóm tra tấn bức cung, có lẽ vì mình là người nước ngoài?

11. Cần cẩn thận với bạn tù.

Còn ai là nạn nhân của mấy trò này nữa ko? Mình cùng nhau ôn cố tri tân nghe!

Ps: sao mấy anh liên lạc message chị Mã mà lại ko thèm liên lạc em? Tui giận, tui giận!


Bài liên quan:

- Mã Tiểu Linh (Khưu Hiền Duyên) kể chuyện đêm bị bắt ở trại giam B34, VN

Nancy Nguyễn viết về những ngày bị bắt giữ tại VN

-