Tài liệu nói chuyện ở PhoBolsa TV ngày 3 tháng 6, 2022 về chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 70
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Trang này sẽ trình bày mọi dữ kiện, bằng chứng tôi Frank Trần để nói chuyện trên Phố Bolsa TV ngày 3/6/2022.
Tạm thời quí vị có thể tham khảo link này (Sưu tầm thông tin về cuộc khủng hoảng chính trị ở thành phố Westminster):
Sau cuộc phỏng vấn, tôi sẽ trình bày theo thứ tự để quí vị dễ theo dõi.
Vợ của chính trị gia ở Little Saigon đệ đơn kiện phỉ báng Trust Media Network
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Bởi SUSAN CHRISTIAN GOULDING |
Ấn bản ngày 9 tháng 5 năm 2022 lúc 7:00 tối | Cập nhật ngày 10 tháng 5 năm 2022 lúc 8:02 sáng
Rose Bui nói Trust Media Network đã "ác ý" xác định nhầm cha cô là một người cộng sản. Chồng của cô, Ted Bui, đang tranh cử Dân Biểu Tiểu Bang Địa Hạt 70.
Measure SS dead in the water? (Dự Luật 1-Cent Sale Tax / Measure SS sẽ tiêu tan?)
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Bởi Jim Tortolano / Orange County Tribune, 3/14/2022
SMCĐ dùng Google-Translate dịch nhanh và có hiệu chính
Đối mặt với một báo cáo thảm khốc rằng Thành phố Westminster có thể sớm đối mặt với tình trạng suy kiệt tài chính, hội đồng thành phố vào tối thứ Hai đã quyết định bỏ qua việc yêu cầu cử tri gia hạn thuế bán hàng một xu hiện có (“one-cent sales tax”) và thay vào đó cố gắng tìm cách khác để huy động tiền.
LA Times: Khi Hội đồng Thành phố cãi nhau, Westminster cảnh báo về việc phá sản
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Báo LA Times: Khi Hội đồng Thành phố cãi nhau, Westminster cảnh báo về việc phá sản
Theo biên tập viên ANH DO (bản dịch nhanh của SMCĐ dựa theo Google-Translate và hiệu chính cần thiết).
Ngày 24 tháng 4 năm 2022 7:04 sáng theo giờ PT
Vào ngày 9 tháng 3, Hội đồng Thành phố Westminster đã nhóm họp đến tận nửa đêm, tranh cãi gay gắt về việc liệu các chương trình phát thanh trên YouTube bằng tiếng Việt tại địa phương có lan truyền “tin giả” hay không.
Trả lời lá thư Nói Thẳng Nói Thật Số 16 của Ls. Nguyễn Quốc Lân
- Details
- Category: Tin Bên Lề
24-04-2022
Kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân, PE trả lời lá thư Nói Thẳng Nói Thật Số 16 của Ls. Nguyễn Quốc Lân, Esq (NQL)
Vì Ls. Nguyễn Quốc Lân không cho ("block") Frank Trần vào Facebook của ông, nên có người đã copy và gởi cho Frank bài viết của NQL và viết thêm "cái thằng lật sư Lân này nó viết bậy bạ quá France, nó viết bậy bạ mà không biết phận nó chưa minh bạch tiền gây quỹ nghe nói 270 ngàn đô-la phải không France. Chú nghe nói tụi nó đang bị FBI điều tra, France có tin gì không? Lần này nó không dám dùng cái hình tượng đài có hình kẽm gai nữa rồi. France đọc có thời gian thì France dạy cho nó một bài học dùm các chú nha. France là kỹ-sư có bằng cấp, viết cho các chú nhen. Cảm ơn France." Thông cảm và nể tình các chú bác lớn tuổi, ấm ức cho cái đám tự vỗ ngực là "hậu duệ VNCH" mà hỗn láo, "ăn cháo đái bát" gây rối loạn cộng đồng, nên Frank phải bỏ chút thời gian viết trả lời cái lá thư tào lao này. [Sẵn nói luôn, tên con là Frank = nghĩa là "thẳng thắn" không lươn lẹo, chứ không phải là France nghe chú :-) ]
Tôi là kỹ-sư nên không dài dòng văn tự, lươn lẹo như luật-sư các ông, nên đi thẳng vào các tiêu đề như sau (có thời gian thì tôi viết thêm và đưa thêm bằng chứng):
- Là luật-sư mà NQL viết chính tả sai nhiều quá, nên học thêm tiếng Việt. Tôi có tô vàng lỗi chính tả và những lời lẽ hỗn láo với bậc trưởng thượng trong bài viết của ông bên dưới để ông trau dồi học hỏi thêm.
- Bài viết NQL gắn thẻ ("tag") vào những người bạn tâm huyết của ông, họ là ai (xem bằng chứng ở phần Tin Liên Quan ở cuối bài):
-
- Charlie Nguyen Manh Chi: là nghị viên thành phố Westminster, tuy nhiên vẫn hám danh thích xưng "Nguyên Phó Thị Trưởng". Một phó thị trưởng ăn nói lỗ mãng trên nghị trường, đã bị cư dân thành phố vào chửi mắng, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) đã họp truất phế. Tuy nhiên lá phiếu quyết định của NV Kimberly Hồ đã cho ông ta một cơ hội... Hãy xem video clip cuộc họp TP ngày 28/7/2021 để nghe Charlie Nguyễn Mạnh Chí khóc than như thế nào và bà NV Kimberly Hồ thấy tội nghiệp, đã giáo huấn ông ta ra sao và vì bớt gây thêm chia rẽ nên bà đã "tha tào" trong lá phiếu quyết định của bà. Những lần Nguyễn Mạnh Chí tự xưng "Nguyên PTT" là phải nhớ ơn bà Kimberly Hồ.
- Trí Tạ: là thị trưởng đầu tiên gốc Việt ở thành phố Westminster, người đã có "công" đưa thành phố Westminster từ phồn thịnh đến phá sản. Trong thời gian là thị trưởng, Trí Tạ nổi tiếng là đi bảo kê nhà hàng, ký giấy bán một phần đất công viên Liberty Park, lạm dụng chức quyền để ép City Manager thuê mướn Tyler Diệp và nhiều chuyện khác làm thành phố bị kiện liên miên đưa đến phá sản... hiện Tạ Đức Trí đang bị điều tra (independent investigation) về 2 chuyện này. Tạ Đức Trí sẽ là nỗi nhục của cộng đồng VN sau người bạn của ông là thị-trưởng John Trần ở Rosemead đã bị bắt bỏ tù vì tội ăn hối lộ.
- Alan Vo Ford: một người gây tranh cãi trong việc gây quỹ xây dựng miếng bia "Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị". Xem Video Clip: "Người 2 Mặt..." https://www.youtube.com/watch?v=6x8wUdmXueg
- William Trust: là Nam Quan Nguyễn, người đã từng sùng bái ca ngợi tổng bí thư VNCS Nguyễn Phú Trọng. Cũng chính là người Trí Tạ đưa vào là Traffic Commissioner ở TP Westminster; ủng hộ vào tranh cử nghị viên TP Westminster District 2 vào tháng 11/2020 (hơn cả kỹ-sư Tạ Trung, một người sinh hoạt đã đóng góp nhiều cho cộng đồng). Xem Video Clip: https://www.youtube.com/watch?v=lcMWgn0xAGs
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!" đó là những người bạn tâm huyết NQL gắn thẻ vào bài viết của mình. Mong đồng hương sáng suốt nhận định. -
- Bài viết số 16 này NQL đả kích Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị của TP Wesminster mà NQL gọi là "UBXD Tượng Đài 2" so với cái UBXD miếng bia "Tượng Đài của nhóm Trí Tạ, Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân mà NQL gọi là "UBXDTD 1". Nhắc việc miếng bia "Tượng Đài" 2 của nhóm này đã khánh thành xong ngày 4/11/2020, hơn 4 tháng vẫn chưa minh bạch tài chánh $286,000 đi về đâu. Thời nay internet, facebook, website, surveilance camera khắp nơi, không dễ gì đồng hương bỏ qua như vụ lem nhem tiền bạc LAVAS hồi xưa đâu Lân ơi! Lân phải minh bạch $286,000 của bá tánh đi về đâu.
- "Giật sập tượng đài 1" - NQL hay dùng cụm từ này trong bài viết. Đã có tượng đài số 1 nào đâu mà giật sập! Chỉ là cái miếng bia đã dời lên San Jose gây tranh cãi trên đó. $286,000 tiền bá tánh vẫn chưa minh bạch từ lúc khánh thành ngày 4/11/2021.
- Mục "Vấn Đề Địa Điểm" - NQL lươn lẹo là không có chỗ nào trong 17 công viên của TP Westminster. Lại tào lao, cư dân bản xứ có quyền phát biểu theo ý họ, còn quyền quyết định là của thành phố. Các ông đã thất bại trong việc vận động chữ ký bãi nhiệm 2 NV Kimberly Hồ và Carlos Manzo, chính xác hơn lỗi là do NQL yếu kém về luật-pháp, điền đơn bậy bạ không đầy đủ nên nhiều chữ ký bất hợp lệ. Hay đúng hơn là ý trời, các ông làm việc với cái tâm bất thiện nên trời khiến cho nó hư. Vậy thôi! Đa số phiếu ủng hộ dự án này, làm gì có chuyện không có địa điểm trong thành phố? Thời gian vài tháng tới sẽ có câu trả lời cho cái xảo trá của NQL.
- Mục "Vấn Đề Mô Hình" - Luật-sư Lân đã dốt về luật mà lại thích nói về kiến trúc, mô hình, rõ chán. Miếng bia thì các ông lươn lẹo gọi là "Tượng Đài" để gây quỹ. Bây giờ người ta làm "có tượng, có đài" quá đẹp mà không biết nhục cho bản thân, cho phe nhóm của mình (TTV, NQL, TT, và NMC) mà còn đi chỉ trích tào lao.
- Mục "Thực Thể UB TĐ 2" - Ủy ban XD TĐ Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị của TP Westminster lập ra theo trình tự duyệt xét rõ ràng. Mọi buổi họp là minh bạch trước công chúng vậy mà Lân chê. Còn như nhóm của Lân, Văn, Trí, Chí thì lén lút lập ra ủy ban, mục đích là gây quỹ chia chát và kiếm phiếu chứ đâu quan tâm gì đến nội dung, ý tưởng, ý nghĩa lịch sử, không cần tham khảo với các vị cựu quân nhân ngay tại Little Saigon. Khi bị dân chúng vạch mặt, chửi quá, thì mời các chú bác cựu quân nhân vào cố vấn khi sự việc đã rồi. Người ta không tham gia thì bảo người ta không hợp tác.
- Mục "Kết Luận" - NQL viết: "Điều sĩ nhục lớn nhất là tượng đài này sẽ không được xây dựng tại Công Viên Tự Do hay Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một địa điểm chính đáng nhất cho mục đích và ý nghĩa của tượng đài này."
Như Frank đã viết ở trên rồi, luật-sư Lân đã dốt về luật và lại thích nói về kiến trúc, xây dựng cảnh quan... Cùng cái luận điệu "đây là đất thiêng của VNCH", phe nhóm ông muốn biết cái khu vực Tượng Đài Việt Mỹ ở Freedom Park thành cái nghĩa trang VNCH, hết dựng miếng bia này, đến miếng bia khác, phá nát cái cảnh quan khu vực Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. Nên nhớ rằng đây là đất của TP Westminster chứ không phải của người VN. Học cho cố từ trung học ở Mỹ lên mà cái đầu Lân không thoát khỏi cái "ao làng" sống theo bầy đàn, đi phát biểu tào lao... làm người Việt chân chính cảm thấy nhục lây khi nói chuyện với người bản xứ. - Hiện tại, các phụ huynh ở học khu Garden Grove đang ca thán NQL đã không làm xong cái nhiệm vụ của mình trong vai trò Ủy Viên Giáo Dục. Cái chương trình Vietnamese Dual Immersion (https://www.ggusd.us/programs/dual/murdy-elementary-vietnamese-dual-immersion) hơn 5 năm mà tới bây giờ học sinh vẫn học trên giấy photocopy, gặp bài tập về nhà nhìn hình vẽ hỏi màu nào màu xanh màu nào màu đỏ? Nhìn vào giấy photocopy trắng đen thì các em nào biết trả lời. Funding cho chương trình này dùng vào việc gì? Mấy cuộc họp Học Khu Garden Grove vừa qua (tháng 2, 3/2022), phụ huynh vào chửi mắng vì con họ bị "stress" khi tham gia vào cái chương trình quái đản này. NQL ngồi im re, mặt tái mét, có dám đáp trả gì với người bản xứ đâu. Còn đối với các chú, các bác hy sinh cả đời mình chiến đấu trong quân lực VNCH, cho những người như TT, NMC, TTV, NQL có cơ hội ăn học ở Mỹ, ra trường, mở văn phòng luật cũng ráng sống bám vào đồng hương ngay tại Westminster, mà NQL dám ăn nói hỗn láo (đây là tôi dùng từ nhẹ, chính xác là họ nói NQL "mất dạy" như NV Phát Bùi đã kể lại trong cuộc tranh luận với NQL trên Phố Bolsa TV) là: "các chú chỉ biết bắn súng, bóp cò... có patent, trademark nào cho cái logo quân lực VNCH hay không, tui muốn dùng là tui dùng ...?" v.v... và v.v...
- Sẵn nhắn tin cho NQL biết luôn, phụ huynh trong học khu Garden Grove Unified School District lần này quyết làm cho ra lẽ, sẽ cho NQL về vườn vào kỳ tái tranh cử vào tháng 11/2022 này. Lo phận mình đi Lân ơi, đừng có nhiều chuyện sang thành phố Westminster, đừng có ảo tưởng vào làm City Attorney cho TP Westminster.
Và cuối cùng, NQL là từng viết "Frank Trần là người biết viết, dám nói và dám làm..." trong loạt bài "cậy đăng không tiền trả" của Lân trong thời gian bầu cử bãi nhiệm năm 2020. NQL đã "block" tôi vào Facebook của ông vì tôi nêu ra sự thật về phe nhóm của ông. Là dân cử mà ông "block" người khác là phạm luật, tuy nhiên ông có thể lươn lẹo đó là Facebook cá nhân. Tuy nhiên, là luật-sư, là dân-cử, ông sợ sự thật tôi nêu ra, "block" Frank Trần mà lại viết xấu viết láo về Frank Trần trong kỳ bầu cử bãi nhiệm 2020 là RẤT HÈN, không đáng mặt trượng phu, Nguyễn Quốc Lân có biết không?
Link trên Facebook: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/3261276360770226
Tin liên quan:
- Sưu tầm thông tin về cuộc khủng hoảng chính trị tại TP Westminster, Orange County (/3320)
-
Họp HĐTP Westminter ngày 28-7-2021, NV Kimberly Hồ "tha tào" cho Charlie Nguyễn Mạnh Chí tiếp tục làm Phó Thị Trưởng đến hết nhiệm kỳ (/3295)
- Một trong những bằng chứng cho thấy NQL yếu kém về luật pháp: Nguyễn Quốc Lân tiếp tục dẫn dắt dư luận sai và lừa dối đồng hương hay yếu kém về luật pháp!
- YouTube Clip cho thấy rõ Nam Quan ca ngợi công đức TBT Nguyễn Phú Trọng: https://www.youtube.com/watch?v=2Xq-XfeCvbs
- Số tiền $286,317 của nhóm Trí, Chí, Văn, Lân chưa minh bạch tài chánh: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTau3Xb79wuDGz26dX70t4jRz2JEh7J_mwk8JIv7OOyIp7Os1hueFGVvtqPVqqSvy5IrZvwScv_aus7/pubhtml
- 10/19/86: Los Angeles Times DOWN ON ITS LUCK: Westminster’s Saddled With a Corrupt Past and Uncertain Future
- 04/02/12: Cựu Thị Trưởng John Trần Thú Tội Nhận hối Lộ [bài này có tấm hình John Trần đứng sát bên Trí Tạ và Tyler Diệp chụp chung với NQL, TTV và các dân cử quận Cam] (/1123)
- Bằng chứng cho thấy NQL yếu kém về luật, không đọc nổi 600 trang lời khai hữu thệ "deposition" trong việc mướn Chu Thai vào chức vụ City Manager:
https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2744316152466252 -
ĐẤU TRƯỜNG BOLSA: NV Phát Bùi vs. LS Nguyễn Quốc Lân về những vấn đề Westminster và CĐ Việt
https://www.youtube.com/watch?v=RyKBJqczl2Y -
07/21/14: Former Rosemead Mayor (John Tran) Sentenced To Prison In Corruption Case
- Nếu có theo dõi tin tức, Thành Phố Carson (Los Angeles County, CA) cũng từng có Thị Trưởng gốc Philippines bị tù vì ăn hối lộ vụ đấu thầu hợp đồng lấy rác. Lúc ông ta thắng cử Thị Trưởng, cộng đồng người Philippines cũng tung hô, hãnh diện...
- Nghị Trình và biên bản các buổi họp HĐTP Westminster: City Council Meeting Agenda/Meeting Minutes: https://westminsterca.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=2
- Nghị Trình và biên bản các buổi họp Học Khu Garden Grove https://www.ggusd.us/board/meeting-agendas (vào mở Audio nghe phần phát biểu phụ huynh và tháng 3/2022)
Dưới đây là bài viết của Nguyễn Quốc Lân:
Lan Quoc Nguyen is with Charlie Nguyen Manh Chi and Tri Ta, Alan Vo Ford, William Trust
April 22 at 9:38 PM
Nói Thẳng Nói Thật Số 16:
Vẫn Chuyện Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Mặc dầu Tượng Đài Quảng Trị 2 vẫn được vận động rùm ben trong khu vực Westminster với đủ mọi hình thức mô hình đang được nhóm vận động trưng bày và phô trương, một ủy ban không mấy ai biết đến của Thành Phố Westminster, Ủy Ban Community Services & Recreation (Ủy Ban Sinh Hoạt Cộng Đồng và Giải Trí) vừa đưa ra quyết định là mô hình tượng đài chưa hoàn tất và gởi lại cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài 2 làm việc tiếp. Đây là một hành động chính thức chống lại đòi hỏi của nhóm 3 nghị viên làm loạn là không được đếm xỉa gì đến mô hình mà chỉ quyết định chọn một địa điểm cho tượng đài mà thôi.
Chính thức hiện nay vẫn là tượng đài vẫn chưa có một địa điểm, cho dầu là chính thức hay bán chính thức. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy là vấn đề sẽ được giải quyết trước các cuộc tranh cử sắp tới.
Đây là thêm một chuyện trớ chêu tại Westminster, cũng giống như nhiều chuyện trớ chêu khác. Nhóm 3 nghị viên nổi loạn trong HDTP đã quyết định giật sập tượng đài 1 với đầy đủ địa điểm và mô hình đã được chấp thuận và đưa đến tình trạng hiện nay cho tượng đài 2 là không có địa điểm lẫn mô hình để được các ủy ban và nhân viên thành phố cứu xét.
Vấn Đề Địa Điểm
Để đạt được mục tiêu giật sập tượng đài 1, nhóm nghị viên này đã chấp nhận ngay từ đầu là tượng đài sẽ không được xây dựng tại Công Viên Tự Do bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Nhóm lãnh đạo của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã hỗ trợ quyết định này vì họ phải làm như vậy để nghe theo mệnh lệnh của của nhóm người cựu quân nhân Mỹ là “Cần phải chấm dứt tượng đài. Chấm hết.” Và mấy ông sĩ quan lính Việt Nam vẫn nghe theo lời ông hạ sĩ quan người Mỹ này cho tới ngày hôm nay chỉ để đạt được mục tiêu chấm dứt tượng đài 1 chỉ vì tự ái cá nhân của chính mình.
Nhân vật Bob Harisson còn tiếp tục chống đối mọi nỗ lực xây dựng tượng đài của người Việt Nam tại Westminster, ngay cả tới ngày hôm nay. Trong một lá thư mới đây gởi đến TP Westminster, ông ta viết như sau:
“[Tượng đài] này là do động cơ chính trị và để phục vụ cho một người và một nhóm quyền lợi mà thôi. Quí vị có trách nhiệm đối với tất cả mọi cư dân trong việc xử dụng công viên của chúng ta. Đây là đất nước Hoa Kỳ.
Con cái chúng ta không nên tham dự trong các sinh hoạt tại công viên bên cạnh các tượng đài về chiến tranh của một quốc gia và một trận chiến mà quốc gia đó không còn hiện hữu nữa. Cộng Đồng Việt Nam nên vinh danh lịch sử và văn hóa của họ bằng cách xây dựng các tượng đài trên phần đất tư nhân nơi mà họ không có trách nhiệm nhìn nhận sự đóng góp của người Mỹ trong lịch sử của họ.
Không ai muốn CHIẾN TRANH cứ sừng sững trước mặt họ. Công viên là cho gia đình và nơi tập trung của một cộng đồng AN BÌNH.
Và đó là ngôn ngữ của một đồng minh chính của nhóm nghị viên làm loạn và nhóm lãnh đạo các hội đoàn cựu quân nhân trong cộng đồng Việt Nam. Để chờ xem cho đến khi nào nhóm này mới có can đảm để chứng tỏ sự khẳng khái của thời trai trẻ ngày xưa, nếu họ có vào thời buổi đó.
Trước sự hèn nhát của nhóm vận động cho mục tiêu chấp dứt TD 1, nhóm cựu quân nhân người Mỹ này còn lấn lướt thêm và đòi hỏi là không được xây tượng đài tại bất cứ công viên nào trong thành phố. Nhóm cư dân và cựu quân nhân này lập luận rằng tượng đài của Việt Nam thì xây ở khu đất riêng nào của Việt Nam chứ tại sao lại xây ở khu đất của thành phố. Họ còn nói thêm là trong 17 công viên của thành phố thì không có khu đất nào là dư thừa hết để xây dựng tượng đài cho cộng đồng Việt Nam.
Đối diện với hiện trạng bị đẩy xuống chuồn gà như vậy, nhóm lãnh đạo cựu quân nhân Việt Nam vẫn không có được một sự khẳng khái tối thiểu để thoát ra khoải cái chuồng gà đó. Mục tiêu của họ ngay từ đầu vẫn là giật sập các tượng đài 1 rồi chuyện gì đến cũng chấp nhận hết. Nhóm nghị viên nỗi loạn kia vẫn không có can đảm nhìn nhận ra vấn đề để thoát ra khỏi các chuồng gà hiện nay do chính họ bày ra.
Họ đã có sẵn hai phiếu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí để đưa họ ra khỏi vũng lầy đó. Chỉ cần một trong số 3 người này có đủ can đảm và nhận thức để đổi ý sang chọn bất cứ địa điểm nào, kể cả bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thì ai làm gì được họ?
Vấn Đề Mô Hình
Vấn đề mô hình lại là một chuyện chéo cẳng ngỗng khác. Không ai có thể thiết kế một mô hình tượng đài mà không biết trước về địa điểm. Một mô hình đứng đắn tối thiểu cần phải được phối hợp với vị trí, phương hướng, cảnh vật chung quanh, vật thể chung quanh và diện tích có thể có được. Đó là chưa nói đến địa chất của địa điểm để có thể chọn lựa được các vật liệu và cấu trúc xây cất và phương thức bảo vệ dựa trên môi trường và cấu trúc địa chấn. Nếu không biết trước các yếu tố này, không ai có thể thiết kế được một mô hình thích hợp.
Mô hình được phổ biến hiện nay chỉ là một tấm hình phóng lớn với những yếu tố để làm vừa lòng những thành phần chống đối tượng đài 1, ví dụ như hình tượng đứng cao dựng cờ để không phải dựng cờ “quẹt đất,” có tượng có bệ đài vì tượng đài thì phải có tượng và đài, có mô hình cổ thành Quảng Trị để người ta biết đó là ở Quảng Trị, có tên các đơn vị quân đội tham chiến để mọi người biết đó là vinh danh người lính, có tên và phù hiệu của cả lính Mỹ lẫn lính Việt, nhưng họ đang tranh cãi nhau xem lực lượng nào quan trọng hơn lực lượng nào. Trong khả năng của nhóm ủng hộ TD 2, họ chỉ biết đếm chữ hay đếm tên thôi, chứ không có một tầm nhìn sâu rộng của một mục tiêu vì họ chỉ biết bắt chước người khác làm chứ không thực sự hiểu rõ chuyện họ cần phải làm là gì.
Nói chung, đó là tác phẩm được góp nhặt của những tư tưởng vụn vặt của nhóm chống đối tượng đài 1, ví dụ như sự ích kỷ vì không được tham dự, lầm lẫn vì đã nói sai thì bây giờ tiếp tục nói như vậy để cho đỡ ngượng và cũng để chứng tỏ là mình vẫn đúng, và có đủ tên tuổi của phe nhóm mình để duy trì sự ủng hộ của phe ta. Mô hình tượng đài 2 hoàn toàn không có một ý tưởng về nghệ thuật, biểu tượng sâu xa, trừu tượng để nói lên được mục tiêu và ý nghĩa của tượng đài.
Thực Thể Ủy Ban Tượng Đài 2
UBXDTD 2 được thành lập trong sự vội vàng, thiếu suy nghĩ và không được tính toán trước nên hiện nay đã trở thành một quái thai trong một tiến trình quái đản trong sinh hoạt thành phố và cộng đồng.
Tại sao quái thai? Đây là một dự án cho cộng đồng, nhưng được khép chặt trong một cơ chế của chính phủ. Vì bị trói buộc trong khuôn khổ đó, các thảo luận phải được thực hiện bằng tiếng Anh, trao đổi các tài liệu văn bản bằng tiếng Anh, và các thành viên không được tự do thảo luận hay hành động trừ khi phải được đệ trình và thông báo trước cho mọi người theo luật định.
Tại sao quái đảng? Một sinh hoạt cộng đồng với đa số là cựu quân nhân lớn tuổi nhưng phải dùng tiếng Anh trong các thảo luận. Nếu không thông thạo hay thuận lợi xử dụng tiếng Anh thì sao? Liệu các thảo luận giữa các thành viên ngoài buổi họp có vi phạm luật Brown Act nhằm cấm các viên chức chính phủ không được thảo luật riêng hay không? Đây là một vấn đề then chốt trong các tranh cãi giữa hai nhóm cựu quân nhân Việt Mỹ trong UBXD 2. Nhóm người Việt thì chỉ biết nói tiếng Việt với nhau và bất kể nhóm người Mỹ muốn gì. Nhóm người Mỹ thì cứ phản đối là nhóm kia chỉ biết nói chuyện với nhau và như vậy là phạm luật Brown Act nhằm cấm các viên chức thành phố thảo luận riêng với nhau.
Đây là một rủi ro rất lớn mà TP Westminster phải hứng chịu trong thời gian tới vì sẽ có người kiện thành phố vì vi phạm luật Brown Act nếu họ không được toại nguyện với ý muốn của họ.
Có thật sự không tốn tiền thành phố không? Một tiêu chuẩn chính thành lập UBXD 2 là không tốn tiền thành phố. Trên thực tế, tất cả các việc làm và thời gian của nhân viên thành phố bỏ ra đều tốn tiền hết. Xử dụng phòng họp của thành phố cũng tốn tiền. Tổ chức họp ngoài giờ làm việc hay vào cuối tuần để thuận lợi cho các thành viên sẽ tốn tiền overtime với các nhân viên thành phố. Chi phí phiên dịch tài liệu qua lại giữa Anh Ngữ và Việt Ngữ đều tốn tiền hết. Dĩ nhiên, các nhân viên thành phố sẽ không làm việc với khả năng và nhiệt tâm như của các thiện nguyện viên từ các thành viên trong cộng đồng.
Có đúng không để đánh bóng bất cứ dân cử nào không? Một tiêu chuẩn của UBXD 2 là không có sự tham dự của bất cứ vị dân cử nào để tránh đáng bóng cho bất cứ ai. Trên thực tế, chỉ có bà Nghị Viên Kimberly Hồ được đánh bóng mà thôi. UB đã phải hối thúc chấp thuận mô hình tượng đài 2 vào hồi cuối năm ngoái để kịp đối phó với cuộc bầu cử bãi nhiệm bà NV Kimberly Hồ. Các thành viên của UBXD 2 phải tham dự tiệc gây quỹ đóng góp vào quỹ tranh cử của bà NV Kimberly Hồ. Tội nghiệm mấy ông lính già trong nhóm lãnh đạo của Liên Hội Cựu Chiếu Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ sẽ phải tiếp tục cung phụng bà NV Kimberly Hồ và vận động đỡ đạn hay tranh cử cho bà ta trong thời gian qua và sắp tới.
Rủi ro cho thành phố. Mặc dầu UBXD 2 được thành lập để chứng tỏ là nhóm chống đống tượng đài 1 vẫn thực tâm muốn xây dựng tượng đài, nhưng thành phố là thành phần phải chấp nhận mọi rủi ro do nhóm này gây ra. Ngoại trừ các chi phí điều hành các hoạt động của UB này do TP Westminter chi trả, các hợp đồng giao kèo mà UBXD 2 không có đủ tiền trả thì thành phố phải chịu trách nhiệm. Các thành viên của UBXD 2 mà làm sai mà có thể bị kiện thành phố phải trả tiền luật sư hay tiền bồi thường, ví dụ như các thành viên tiết lộ các tin tức cần phải giữ kín, họp thảo luận riêng và phi phạm luật cấm họp riêng hay các tuyên bố mạ lỵ của các thành viên có thể bị kiện như là một viên chức của thành phố.
Kết Luận
Dự án XDTD 2 chỉ là một nỗ lực quái đản nhằm thỏa mãn những ý tưởng mặc cảnh ích kỷ của nhóm người ủng hộ, đó là che dấu ý tưởng chính đầu tiên là muốn giật sập TD 1 chỉ vì họ không được dự phần xây dựng TD 1. XDTD 2 sẽ tiếp tục bôi nhọ mục đích và ý nghĩa chính của TD vì TD 2 cho tới giờ nào vẫn chưa có được mô hình hay địa điểm chính thức. Điều sĩ nhục lớn nhất là tượng đài này sẽ không được xây dựng tại Công Viên Tự Do hay Công Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một địa điểm chính đáng nhất cho mục đích và ý nghĩa của tượng đài này.
Đây là hậu quả của nhóm người mang giòng máu Lê Chiêu Thống, đó là chỉ cần lấy lại được ngai vàng cho Vua Lê mà bất kể đến việc mời gọi ngoại bang giày xéo quê nhà. Trong trường hợp TD 2, nhóm này chỉ cần duy trì được mục tiêu giật sập TD 1 mà bất kể đến danh dự và chính nghĩa chính đáng nhất của cộng đồng.
(hết trích) link gốc: https://www.facebook.com/LanQuocNguyen/posts/5595729710441898
Cái hèn và cái xấu của một số người Việt ở Hải Ngoại!
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Westminster, ngày 19 tháng 4, năm 2022
Thân gởi quí đồng hương và hơn 96,000 thành viên trong nhóm Người Việt Cali Facebook Group:
Tôi xin chia sẻ một câu chuyện chứng minh sự hèn nhát, bao che cái xấu đang xảy ra tại Little Saigon, Westminster ... (còn đang viết...)
Khởi đầu là cái post ngày 16/4/2022 của cô Thảo T. Nguyễn (hồi xưa có nickname là O Hon hay O Bảy, chủ quán Chợ Đông Ba), bất bình về vấn đề bán cần-sa mà thành phố đang cứu xét ("receive and file"):
Một Nửa Sự Thật mà trị trưởng Trí Tạ quên nói trong câu trả lời của ông trên nhóm Người Việt Cali ngày 18-4-2022
- Details
- Category: Tin Bên Lề
4/19/2022
Thân gởi quí đồng hương và hơn 96,000 thành viên trong nhóm Người Việt Cali Facebook Group:
Đây là bài viết nêu lên "một nửa sự thật" mà thị trưởng Trí Tạ chưa nêu ra trong phần trả lời của ông như sau:
Trinh BestCare shared a link: https://www.facebook.com/groups/groupnguoivietcali/posts/5375865045779296/
(hết trích phần trả lời của Trí Tạ)
*** Có thời gian, Frank sẽ viết phản hồi lại câu trả lời của Trí Tạ. Frank sẽ cho biết "Một nửa sự thật" Trí Tạ chưa nói ra, dĩ nhiên là có bằng chứng, Frank là kỹ-sư viết phải có bằng chứng chứ không lương lẹo như anh luật-sư NQL (Trí Tạ toa rập với nhóm này gây quỹ $286,000 cho miếng bia "Tượng Đài", khánh thành từ tháng 11/2011 cho đến nay vẫn chưa công khai tài chánh). Những việc đó sơ sơ mới nhớ ra hiện tại là:
- Trí Tạ bị cáo buộc tham nhũng qua báo cáo của ông Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker, tiêu phí hết $620,000 cho vụ này.
- Nói về thị trưởng Trí Tạ ký giấy bán một phần đất của công viên Liberty Park, và hiện đang bị điều tra (investigated by independent investigator).
- Viết về HĐTP đã phải tăng thuế qua Đạo luật "Measure SS" (1% sale tax until 2022) để thu vô $12-$16 triệu mỗi năm để mà Trí Tạ nói là có thặng dư được vài ba triệu
- Cuối năm 2022 này, Đạo luật "Measure SS" (1% sale tax) sẽ chấm dứt, thành phố phải dùng vào tiền dự trữ (reserve fund).
- Nếu không có biện pháp gì khác thì thành phố phải khai phá sản vào năm 2023 vì hết tiền dự trữ mà chi dùng.
- Trí Tạ lạm dụng quyền hành, ép Tổng Quản Trị thuê mướn Tyler Diệp. Việc này cũng đang bị điều tra (investigated by independent investigator).
- Trí Tạ và Nguyễn Mạnh Chí lạm dụng quyền hành, hù dọa nhân viên làm việc cho nhà thầu của mình cho mau, tạo áp lực đến nhân viên, mới xảy ra TP bị kiện tụng liên tục.
- Toa rập với TTV, NQL gây quỹ $286,000 xây miếng bia "Tượng Đài" không công khai tài chánh. Bây giờ Trí Tạ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí và nhóm này đang kiện thành phố đòi $100,000. Có thể Trí Tạ và Nguyễn Mạnh Chí lương lẹo là đã rút tên là khỏi Ủy Ban của TTV và NQL kia rồi, nhưng vẫn sát cánh bên nhau trong mọi sinh hoạt cộng đồng.
Link: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/3246592538905275
- Trí Tạ học theo "sách" của Tyler Diệp, lãnh tiền thuế của dân ở 3 nơi: (1) Thị Trưởng Thành phố Westminster, (2) Ủy viên Đặc Khu Thủy Cục Orange County (OCWD), và (3) là "Michelle Steel's Staff". Kể từ năm 2021, Trí Tạ "âm thầm" làm việc cho văn phòng bà Michelle Steel và nhận $23,958.31 trong năm 2021. Trí Tạ vào quét dọn văn phòng cho Michelle Steel hay làm gì mà đâu bao giờ nghe Trí Tạ công bố trước công chúng là mình đại diện như "Field Representative" hay chức vụ gì; hay là Michelle chỉ bỏ tên Trí Tạ vào làm nhân viên để nhận lương (tiền thuế của dân) rồi "lại quả" 50% lại cho nàng??? www.SucManhCongDong.net/3355
- Và mới nhất là Trí Tạ áp lực cho cô Thảo T. Nguyễn là admin trong nhóm Người Việt Cali xóa ý kiến của Frank Trần, khi nói về vấn đề bán cần-sa mà thành phố đang cứu xét ("receive and file"):
https://www.facebook.com/groups/groupnguoivietcali/posts/5375734749125659/
[Link về bản tin trên báo Người Việt: Westminster xem xét cho bán cần, sa...]
Bà con vào góp ý sôi nổi, bản thân tôi cũng có góp ý như sau:
Ngay lập tức vài phút sau là Đoàn Quế-Anh, phu nhân của thị trưởng Tạ Đức Trí vào ý kiến có ý phản đối:
Một ngày sau, một trong những quản trị viên (Admin) của nhóm (Facebook group) là cô Trinh Bestcare cũng viết về cùng một chủ đề cần-sa, và tôi cũng có cùng ý kiến ở post này:
https://www.facebook.com/groups/groupnguoivietcali/posts/5375865045779296/
Từ kinh nghiệm ở nhóm KẾT NỐI VIỆT (một số người trong Admin là những người gốc từ Tổng Hội Sinh Viên Nam California, bạn của Đức Trí & Quế Anh) đã "blocked" tôi ra khỏi Group khi tôi nói những sự thật thị trưởng Trí Tạ bị cáo buộc là tham nhũng, tiêu phí $620,000 tiền thuế của dân để ém miệng ông Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker và báo chí, và về những cái sai khác của Tạ Đức Trí trong kỳ bầu cử Bãi Nhiệm năm 2020 qua link này: www.SucManhCongDong.net/3120. Rút kinh nghiệm từ đó, và bản thân tôi nghề nghiệp kỹ-sư là "sư kỹ", tôi copy tất cả những ý kiến của tôi đã viết đề phòng bị xóa khỏi uổng công mình đánh máy.
Ngày 19/4/22, Frank vào lại post của Thảo T. Nguyễn thì tìm hoài không thấy cái ý kiến của mình hôm qua đâu hết. Frank cẩn trọng đặt một câu hỏi là tại sao ý kiến của Frank bị xóa hay nó chìm nơi mô, và để lại cái "screen shot" của màn hình mình đã giữ ngày hôm qua làm bằng chứng luôn.
Sau khi Frank vào hỏi sao ý kiến của mình biến đâu mất thì lập tức sau 2 phút ý kiến của Frank bị làm mờ đi (shaded text). Theo Facebook thì đây là người chủ post đã che dấu đi ý kiến của mình không có ai đọc được (xem hình bên dưới, post của Frank ngay dưới post của Jimmy Nguyen). Lần này cô Thảo T Nguyễn không xóa nữa, mà chơi trò tiểu xảo là che dấu nó đi để không thành viên nào đọc được. Không hiểu cô Thảo có áp dụng cái tiểu xảo không thành thật này trong cái Chợ Đông Ba của cô?
SET TV on 4/9/2022
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Dưới đây là tài liệu, bằng chứng Frank dựa vào để nói chuyện trên SET TV ngày 9 tháng 4, 2022.
Bắt đầu phút 21:38 nói về TP Westminster: https://youtu.be/se6PCehcTFg
TP Westminster từ xưa đã là "rotation mayor", mới chuyển sang "elected mayor" từ năm 1986. Vị thị trưởng do dân bầu đầu tiên là ông Elden F. Gillespie.
- Westminster's first elected mayor in November, 1986. Gllespie https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-02-07-me-41054-story.html
- Đây là những lý do TP Westminster cần phải đổi lại như cũ là "rotational mayor":
https://www.westminster-ca.gov/home/showpublisheddocument/4810/637820211153070000
- Báo NV: Cựu cảnh sát trưởng Westminster tố cáo tham nhũng tràn lan thành phố:
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cuu-canh-sat-truong-westminster-cao-tham-nhung-tran-lan-thanh-pho/
Trích: "... Thị Trưởng Trí Tạ gọi cảnh sát nói nhà hàng Q’s Lounge vi phạm luật lệ an toàn và bán rượu bia. Rồi ngay sau đó, Nghị Viên Andy Quách gọi ông nói rằng nhà hàng Club Bleu cũng vi phạm tương tự. Đây là hai nhà hàng nằm trên đường Beach. Ông Baker viết rằng Club Bleu ủng hộ ông Trí, trong khi Q’s Lounge ủng hộ ông Andy Quách." (hết trích)
- Bài báo của Voice of OC: Cựu cảnh sát trưởng nói tham nhũng tràn lan ở Westminster (6 trang đã dịch sang tiếng Việt):
https://voiceofoc.org/wp-content/uploads/2018/01/Westminster-Vietnamese-Translation.pdf
- Bản khiếu nại của ông cựu CS Trưởng Kevin Baker, 16 trang được dịch sang tiếng Việt (trang 12 nói về cố thị trưởng Margie Rice lạm dụng chức quyền; trang 14 nói về Tạ Đức Trí dùng cảnh sát "bảo kê" nhà hàng đã cho mình nhiều tiền tranh cử):
- Tóm lại, qua báo cáo của ông Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker mà thành phố muốn ém nhẹm đi, trong 22 năm qua từ thời cố thị trưởng Margie Rice đến thị trưởng Trí Tạ (2012-2022), hai người này ở lâu lão làng, lạm dụng quyền hành, lũng đoạn thành phố.
- Kể từ năm 2021, Trí Tạ "âm thầm" làm việc cho văn phòng bà Michelle Steel và nhận $23,958.31 trong năm 2021. Trí Tạ học theo "sách" của Tyler Diệp, lãnh tiền thuế của dân ở 3 nơi: (1) Thị Trưởng Thành phố Westminster, (2) Ủy viên Đặc Khu Thủy Cục Orange County (OCWD), và (3) là "Michelle Steel's Staff". Trí Tạ vào quét dọn văn phòng cho Michelle Steel hay làm gì mà đâu bao giờ nghe Trí Tạ công bố trước công chúng là mình đại diện như "Field Representative" hay chức vụ gì; hay là Michelle chỉ bỏ tên Trí Tạ vào làm nhân viên để nhận lương (tiền thuế của dân) rồi "lại quả" 50% lại cho nàng???
https://www.legistorm.com/person/Tri_D_Ta/396548.html
Tin liên quan:
VNTV-Ohana: Ban Nhạc Hoàng Gia Hawaii Hòa Tấu "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" cho CĐ VNCH, 3/29/2022
- Details
- Category: SMCĐ TV
Ban nhạc Royal Hawaiian Band hòa tấu bài "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ", do Nguyễn Đức Quang sáng tác, trong Ngày Diễn Hành Chiến Binh Việt Nam Toàn Quốc, National Vietnam Veterans Day Parade tại Hawaii. Ngày 29 tháng 3, năm 2022.
Facebook post: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1610396372653031&id=100010480503742
Để tưởng nhớ người viết ca khúc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ"
ỦNG HỘ ỨNG VIÊN HÙNG CAO vào QUỐC HỘI HOA-KỲ (CONGRESS 2022)
- Details
- Category: Tin Cần Biết
Website: https://www.hungcaoforcongress.com/
Check pay to: CAO FOR CONGRESS
Gởi check về: CROSBY OTTENHOFF GROUP
ATTN: CAO FOR CONGRESS
2024 3rd AVE N. STE. 212
BIRMINGHAM, AL 35203
Làm sao "donate" nếu không có "stamp" gởi thư?
1. Donate ở website: https://secure.winred.com/cao-for-congress/donate-today
Xin hãy cho cựu đại-tá Hùng Cao thấy cộng đồng người Việt hải ngoại (gần 2 triệu người VN ở Mỹ) ủng hộ ông ta bằng cách đóng góp ít nhất $5 (ít hơn 1 ly cà-phê, 1 ổ bánh mì). Trân trọng!!!
Facebook: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/3236806473217215
Facebook post ngày 3/31/22: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/3243039199260609
=====
HÙNG CAO là ai?
- Báo Người-Việt: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/mot-cuu-hai-quan-dai-ta-goc-viet-o-virginia-ung-cu-ha-vien-hoa-ky/
- Là một cựu đại-tá tác chiến (combat veteran) trong binh chủng Hải-Quân, quân-đội Hoa-Kỳ đã về hưu. Sinh năm 1971 (dựa theo bài báo viết 4 tuổi năm 1975).
- Thông thạo 3 thứ tiếng: Anh, Pháp và Việt.
- Đã lập gia đình và có 5 con.
- Gia cảnh: "... Ba tôi người Quảng Trị, mẹ người Huế, tôi sinh ra ở Sài Gòn. Ba tôi làm việc cho Bộ Canh Nông VNCH..."
- Xem phỏng vấn trên YouTube:
============================
Danh Sách Thân Hữu của Frank Trần Đóng Góp vào Quỹ Tranh Cử của cựu Đại-Tá Hùng Cao vào Quốc Hội Hoa-Kỳ 2022
(cập nhật hằng đêm lúc 10:00PM PST, giờ California)
1. Frank Tran, $100
2. Lucia Võ, $50
3. Chris Phan, $100
*** Đã gởi đi $250 vào tối ngày March 30, 2022 *** (theo hưởng ứng lời kêu gọi lần đầu, deadline là 30/3/22)
Các Quan Chức Westminster Đấu Đá Nhau vì ‘tin giả’ trong 2 giờ, Thảo Luận về việc Phá Sản của thành phố trong 30 phút.
- Details
- Category: Tin Bên Lề
Các Quan Chức Westminster Đấu Đá Nhau vì ‘tin giả’ trong 2 giờ, Thảo Luận về việc Phá Sản của thành phố trong 30 phút.
(bản dịch nhanh của SMCĐ về bài báo trên OC VOICE, ngày 16/3/2022, nguồn ở cuối bài):
Ở trung tâm khu Little Saigon của Quận Cam, một chương trình độc đáo của thành phố trong nhiều thập kỷ đã ghép nối những người cao niên có thu nhập thấp ở Westminster với những trẻ nhỏ đang bị tụt hậu ở trường - thường về nhà trong các hộ gia đình đơn thân và tài chính không ổn định.
Điều phối viên giải trí của trung tâm người cao tuổi thành phố, Blanca Luna, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tuần này, người cao tuổi đóng vai trò là người cố vấn, nhưng cả hai bên đều cần phải có.
Trẻ em tham gia chương trình với ít kỹ năng đọc sẽ bỏ đọc sách chương; những người cao niên cứng rắn hơn về mặt cảm xúc hoặc “hơi trầm lặng” lúc đầu sẽ đến sau nhiều ngày hơn họ phải làm - với những ý tưởng của riêng họ; Một số sinh viên tốt nghiệp chương trình hiện là ủy viên thành phố, Luna nói.
Nhưng tất cả sẽ biến mất trong vòng vài năm, cùng với nhiều dịch vụ công cộng khác mà cư dân Westminster có xu hướng dựa vào, như quyền tiếp cận tất cả các công viên thành phố, toàn bộ các bộ phận của sở cảnh sát và những thứ cơ bản như cỏ dại mọc um tùm.
Tại cuộc họp đặc biệt vào thứ Hai của họ, được phát trực tiếp trên Zoom, các thành viên Hội đồng Thành phố Westminster thảo luận về sự phá sản sắp xảy ra của họ - trong 30 phút.
Thành phố Westminster đang đứng trước nguy cơ phá sản và cắt đứt các dịch vụ công cộng, sau đợt tăng thuế bán hàng đối với cư dân năm nay, vốn mang lại hàng chục triệu đồng tiền mặt hàng năm, trong một thời gian để khắc phục tình trạng thâm hụt cơ cấu của ngân sách thành phố kể từ năm 2017.
Được biết đến với tên gọi Dự án SHUE, tài nguyên cộng đồng mà Luna điều phối là một trong nhiều dịch vụ của Tòa thị chính hiện đang hướng tới khối chặt. Cô ấy nói, hậu quả là "có rất nhiều hạt giống bây giờ sẽ không được gieo trồng."
Một số cư dân và cơ quan giám sát của Tòa thị chính đang vật lộn để tìm ra cảm giác cấp bách của các thành viên Hội đồng thành phố được bầu của họ, ngay cả khi đối mặt với cuộc khủng hoảng mà Tòa thị chính cảnh báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của cư dân.
Tại cuộc họp hội đồng thành phố kéo dài đến nửa đêm ngày 9 tháng 3, các thành viên hội đồng Charlie Nguyễn, Carlos Manzo, Kimberly Ho, Tai Do và Thị trưởng Trí Tạ đã dành hơn hai giờ để tranh cãi về một tuyên bố thành phố ít hành động mà một số phương tiện truyền thông Việt Nam đang lan truyền. "Tin tức giả" về họ.
Tại một cuộc họp đặc biệt được triệu tập sau đó 5 ngày chỉ để giải quyết tình trạng phá sản sắp xảy ra của thành phố - và sau các bài thuyết trình của Tòa thị chính và các bình luận công khai của những người dân bối rối, trình bày chi tiết cuộc khủng hoảng - các thành viên hội đồng đã thảo luận vấn đề này trong tổng thời gian 30 phút.
Tòa thị chính ở Westminster, California vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Nguồn: JACK SUNDBLAD, Voice of OC
Triển vọng tồi tệ của ngân sách thành phố bắt nguồn từ một loạt các yếu tố kết hợp trong những năm qua.
Westminster không kiếm được nhiều tiền từ thuế bất động sản, nhân viên nói. Và thay vì sử dụng số tiền đó để trả cho các dịch vụ cứu hỏa, thành phố chi trả từ quỹ chung của mình. Thành phố, giống như nhiều thành phố khác ở California, cũng đang ở trong tình trạng khó khăn về lương hưu của công nhân viên chức. Và quan trọng nhất, Tòa thị chính trong nhiều năm đã dựa vào tiền của cơ quan tái phát triển tiểu bang để tài trợ tiền lương cho nhân viên và hoạt động của thành phố, cho đến khi cựu Thống đốc Jerry Brown loại bỏ chúng vào năm 2012.
Sau năm đó, kết quả là ngân sách thiếu hụt đã khiến các thành viên hội đồng thành phố đưa ra mức tăng thuế bán hàng 1% được gọi là “Measure SS” (1% sales tax increase known as Measure SS) ra trưng cầu dân ý, và cử tri đã thông qua biện pháp này (Measure SS) vào năm 2016.
Nhưng vào tháng 12, biện pháp thuế sẽ hết hiệu lực, khiến thành phố không còn là thứ duy nhất khiến thành phố bị phá sản. Bây giờ phá sản sắp xảy ra, ước tính sẽ xảy ra vào khoảng năm 2024.
Đa số các thành viên Hội đồng thành phố đã từ chối đề xuất của Tòa thị chính về việc để cử tri tự quyết định gia hạn việc tăng thuế.
Thật vậy, Nghị viên Kimberly Ho - người vào một thời điểm hai năm trước đã tán thành ý tưởng đưa việc gia hạn thuế vào lá phiếu - hôm thứ Hai cho biết cư dân tùy thuộc vào việc lấy lại biện pháp trên lá phiếu nếu họ muốn thấy nó tiếp tục.
“Điều đó không có gì là chưa từng thấy, và bạn có thể làm điều đó,” Ho nói về một nỗ lực đòi hỏi phải thu thập chữ ký của hàng nghìn cử tri đã đăng ký trong thị trấn cho một bản kiến nghị - trong khi hội đồng có thể đưa nó vào lá phiếu với đa số phiếu ở bất kỳ cuộc họp.
"Không ai ngăn cản bạn."
Thay vào đó, Ho nói, “Tôi muốn hội đồng này đưa ra nhiều ý tưởng hơn về doanh thu… Tôi nghĩ rằng đôi khi tôi làm việc tốt dưới áp lực, tôi thực sự làm được - tôi có nhiều ý tưởng hơn khi bị áp lực.”
“Giờ đây, tất cả chúng ta đều đang phải chịu áp lực,” cô nói với các đồng nghiệp của mình, những người mà sự chia rẽ chính trị gay gắt đã đặt việc hoạch định chính sách cơ bản ở hàng ghế sau và khiến các cuộc họp công khai không thể mở được kể từ năm 2019. “Và có lẽ tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau”.
Sau đó, cuộc thảo luận đã không diễn ra lâu hơn.
Tuy nhiên, những người dân đang đối mặt với việc mất đi các dịch vụ cộng đồng và công cộng quan trọng hiện đang đặt câu hỏi về các ưu tiên hiện tại của các thành viên Hội đồng thành phố được bầu của họ, đồng thời tìm kiếm các giải pháp khác trước năm 2024.
Diana Carrey, một cựu thành viên hội đồng hiện đang ngồi trong ban giám sát tài chính của thành phố, cho biết: “Chúng ta không thể cứ tiến triển như mọi thứ đều ổn”, Diana Carrey, một cựu thành viên hội đồng hiện đang ngồi trong hội đồng giám sát tài chính của thành phố, cho biết trong buổi thuyết trình trước đó với các thành viên hội đồng vào tối thứ Hai.
Bà Terry Rains, một cư dân của thành phố, cũng là một “watchdog” ("người giám sát tự nguyện” của Tòa thị chính đã giải thích theo cách này: “Cả năm người trong số các người nên bỏ phiếu ‘Yes’ để đưa đạo luật trưng cầu dân ý vào lá phiếu khi nó được trình lên. Một lần nữa, chúng tôi, những cử tri, quyết định về biện pháp về thuế - không phải các người.”
Bà ta đã chỉ trích Tài Đỗ và Trí Tạ vì đã từ chối (bầu “No”) để đưa đạo luật trưng cầu dân ý vào lá phiếu cho cử tri quyết định vào năm 2020 vì “lý do chính trị”, nhưng nói thêm rằng có rất nhiều điều đáng trách.
“Nhân viên đã làm một công việc rất kém vào năm 2020 khi đặt vấn đề là điều gì sẽ xảy ra nếu biện pháp không được đổi mới”.
Ngay cả các nhân viên của thành phố tại Ty Công Chánh, cũng như những người từ công đoàn cảnh sát, đã lên tiếng tại các cuộc họp công khai về vấn đề này - đối mặt với những gì có thể là mất việc làm của họ.
Nếu không có doanh thu của Measure SS, thâm hụt ngân sách cơ cấu của Westminster sẽ tăng hơn 16 triệu đô la hàng năm sau khi hết hạn vào tháng 12.
Trong ba lần gần đây nhất, các thành viên hội đồng đã liên tục được cảnh báo về tình trạng khẩn cấp ngày càng tăng - và được các nhân viên và ban hội thẩm mà Carrey ngồi vào, đã liên tục cảnh báo về tình trạng khẩn cấp ngày càng gia tăng - vốn được tạo ra hầu như để phản ứng với các vấn đề tương tự trước đây đã sôi sục trong Những năm 2010.
Đa số người Mỹ gốc Việt của cơ quan dân cử đã biến Westminster trở thành biểu tượng đại diện công dân trên toàn quốc vào năm 2008. Sự tiến bộ đó hiện đang bị đe dọa bởi tình trạng trì trệ chính trị.
“Tôi chỉ muốn nhiều hơn cho cộng đồng, một tiêu chuẩn cao hơn cho các vấn đề dân sự,” Tim Phan, một nhà hoạt động thường xuyên ở Little Saigon, đến từ Whittier, cho biết. “Tôi muốn cư dân địa phương quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cộng đồng của họ - đường phố tốt, nhà ở giá cả phải chăng. Đây là những người của chúng tôi.”
Thay vào đó, Phan nói, “các thành viên hội đồng ở Westminster đã bày ra những cuộc chiến văn hóa này và bỏ qua những gì ở sân sau của chính họ. Khi bạn chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính của thành phố, thì người dân sẽ bị ảnh hưởng. "
"Bây giờ Thị trưởng đang ứng cử vào Hội đồng?" Phan nói, nhận xét về việc Ta ứng cử với tư cách là một đảng viên Cộng hòa cho khu vực Quốc hội tiểu bang thứ 70 (70th State Assembly District) mới được vẽ lại. “Điều gì khiến ông đủ tiêu chuẩn ứng cữ khi chính ông đang bỏ chạy khỏi thành phố đang bốc cháy khi ông bỏ chạy?”
Màu đỏ tươi kích hoạt Trung tâm mua sắm Asian Garden ở Westminster vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Nhà cung cấp hình ảnh: JULIE LEOPO, Voice of OC
Hai giờ đấu tranh chính trị
Cuộc thảo luận về phá sản ban đầu được dự kiến cho cuộc họp trước đó vào ngày 9 tháng 3 của hội đồng.
Thay vào đó, hơn hai giờ của cuộc họp đó được dành cho cuộc tranh luận về một nghị quyết của thành phố tố cáo điều mà một số thành viên trong hội đồng gọi là sự phổ biến của “tin giả” trên các phương tiện truyền thông Việt Nam.
Nghị quyết được đưa ra bởi Ủy viên Hội đồng Tai Do, và cụ thể là nhắm vào Mạng lưới Truyền thông Tin cậy do blogger Nam Quan Nguyen điều hành, với các video trên YouTube thường nhận được vài nghìn lượt xem và có hơn 200 nghìn người đăng ký.
Nguyễn (Nam Quan) - từng là ủy viên giao thông thành phố do Thị trưởng Trí Tạ bổ nhiệm - thường xuyên chỉ trích các thành viên hội đồng Do, Ho và Manzo, những người chiếm đa số phiếu trên dais và thường xuyên đụng độ với Tạ và thành viên hội đồng Charlie Nguyễn (không quan hệ).
Nghị quyết của Do nói rằng kênh truyền thông của Nguyễn Nam Quan thường xuyên đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về anh ta và đa số hội đồng - trong số đó có việc Hồ, chẳng hạn, muốn “phá hủy các ngôi chùa Phật giáo” để xoa dịu cư dân da trắng.
Nó cho biết thêm rằng một số chính trị gia và nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam đã “liên tục tìm cách sử dụng quyền truy cập của họ vào các phương tiện truyền thông Việt Nam” vì “lợi ích chính trị của riêng họ”. các đối thủ để "phá hủy uy tín của họ và lòng tin của công chúng."
Carlos Manzo, cũng là đối tượng bị chỉ trích trong các video của Trust Media Network, không nói được tiếng Việt và bày tỏ lo lắng về sự an toàn của anh ấy. Ông nói thêm rằng Trí Ta và Chi Charlie Nguyễn không nên khuyến khích những người ủng hộ họ đưa ra những tuyên bố như vậy trên các phương tiện truyền thông, gọi họ là “nguy hiểm”.
“Nó đang giết chết cộng đồng của chúng tôi,” Nghị viên Manzo nói.
Trí Tạ đã bảo vệ Trust Media Network vào đêm hôm đó: “Họ có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Đó là quyền tự do ngôn luận. Đó là Tu chính án đầu tiên, mà chúng ta cần phải tôn vinh.”
Ông cho biết bất kỳ thành viên hội đồng nào không đồng ý với những điều được nói trên các phương tiện truyền thông Việt Nam - một nền văn hóa năng động và phát triển nhanh ở Little Saigon - có thể “chuyển sang một kênh khác để phản hồi.”
“Việc một quan chức dân cử sử dụng các nguồn lực của thành phố và thời gian của nhân viên để đưa ra một giải pháp thực sự tệ hại đối với các công dân tư nhân là hoàn toàn không phù hợp,” Ta nói.
Các thành viên hội đồng đã thông qua nghị quyết tại cuộc họp ngày 9 tháng 3 với Trí Tạ và Chí Charlie Nguyễn phản đối.
Nhưng lúc đó đã là nửa đêm, và vấn đề phá sản vẫn nằm trong chương trình nghị sự.
“Với tầm quan trọng của hạng mục liên quan đến ngân sách… tôi có thể khuyên chúng ta nên tiếp tục các hạng mục đó trong một cuộc họp khác,” Tổng Quản Trị Thành phố Christine Cordon, là giám đốc điều hành cấp cao nhất của Tòa thị chính, báo cáo với hội đồng.
“Chỉ vì tôi cảm thấy nó (cuộc khủng hoảng ngân sách) xứng đáng được thảo luận sôi nổi,” Cordon nói.
Các nhà hàng và doanh nghiệp ở Little Saigon vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Nhà cung cấp hình ảnh: JULIE LEOPO, Voice of OC
Ngân Sách Tiêu Tan (“Tailspin”) Nhận Được Sự Thảo Luận Tối Thiểu
Cuộc thảo luận đó vào thứ Hai tuần sau kéo dài khoảng nửa giờ, sau hai bài thuyết trình - một của nhân viên thành phố và một của Carrey, của hội đồng giám sát - và các bình luận công khai đã kết thúc.
“Nó không còn là một con voi trong phòng nữa. Rõ ràng, cách thức cung cấp dịch vụ và chất lượng cuộc sống của cư dân và hoạt động kinh doanh trong cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời việc mất nguồn doanh thu sẽ khiến chúng tôi rơi vào tình thế tồi tệ hơn trước khi Dự Luật SS được phê duyệt,” Cordon nói vào đêm hôm đó.
Ngay cả khi biện pháp thuế bán hàng có hiệu lực từ năm 2017, mức nhân sự tại Tòa thị chính vẫn ở mức tối thiểu và nhiều chương trình bị loại bỏ đã không được khôi phục để đảm bảo rằng các dịch vụ cơ bản được duy trì. Mức thuế lẽ ra phải đưa thành phố đi trước, nhưng chỉ giữ ở mức đồng đều.
Tuy nhiên, các thành viên hội đồng dường như không đưa ra bất kỳ ý tưởng mới nào trong cuộc họp đặc biệt hôm thứ Hai.
Những đề cập ngắn gọn vào tối hôm đó về các biển quảng cáo tạo ra doanh thu, cải thiện lưu lượng khách vào trung tâm kinh doanh thương mại và nhà hàng của Little Saigon, và “đội đặc nhiệm” tạo doanh thu là những điều mà nhân viên cho biết họ đã được biết phần lớn nhờ “ kế hoạch chiến lược ”về vấn đề mà hội đồng đã thông qua trước đó.
Cordon cho biết ngay trước khi cuộc họp kết thúc. Mặc dù cô ấy nói rằng nhân viên thành phố có "một vài ý tưởng" nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để công khai.
Luna, được hỏi về sự mất mát của Dự án SHUE xấu số của cô ấy có thể có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng, nhớ lại một học sinh lớp một với một bà mẹ đơn thân đã tham gia chương trình của thành phố trong năm học 2017.
“Và khi tôi làm bài đánh giá của anh ấy, tôi đã hỏi anh ấy,“ Bạn muốn học được gì từ chương trình này? ”” Luna nhớ lại. "Và anh ấy nói," Tôi muốn học cách đọc để có thể dạy cho mẹ tôi. "
Brandon Pho là một phóng viên của báo OC Voice và thành viên đoàn với Report for America, một sáng kiến của GroundTruth. Liên lạc với anh ấy tại
Tin liên quan:
- Measure SS Dead in the Water? https://orangecountytribune.com/2022/03/14/measure-ss-dead-in-the-water/
- Bản dịch tiếng Việt: Measure SS dead in the water? (Luật 1-Cent Sale Tax / Measure SS sẽ tiêu tan?)
- Nga xâm lăng Ukraine - NTN
- Quốc Ca VNCH tại Ukraine - The National Anthem of The Republic of Vietnam in Ukarine
- Thăm Bảo Tàng Viện Getty ở Los Angeles
- Những địa điểm chụp hình mùa xuân ở Nam California
- Giọt Nước Mắt Ngà
- Một câu chuyện cảm động về một phụ huynh có con bị bệnh tự-kỷ
- Cảm nghĩ khi đọc bài “Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster bị tố đưa tin giả, bị đồng viện ‘nướng,’ và bị ghi vào hồ sơ” trên báo Người Việt ra ngày 29-1-2022
- Chính trị đang xen vào cuộc diễn hành Tết ở Little Saigon (25-1-2022)
- Sưu tầm thông tin về cuộc khủng hoảng chính trị tại TP Westminster, Orange County
- Bi Kịch Trong Gia Đình. Không Hiểu Nhau.