... Đây là Phần 29 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


Bị “Heart Attack” (nhồi máu cơ tim) vào đểm Halloween 31/10/2018;  Đành Phải “Buông” ???

Tối đêm Halloween 31/10/2018, khoảng 9:00PM tối, sau khi tắm ra (hồi giờ chơi bảnh, trời lạnh mà cứ vào xả nước là tắm liền, khi nào nước ấm thì hãy ấm), Frank cảm thấy bị tức ngực, chờ đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi mới bảo người cháu chở vào bệnh viện. Y tá cho thử máu, thấy lượng "Troponin" tăng cao. Y tá nói chất đó tim tiết ra là do không đủ lượng máu vào Oxygen về tim. Y tá bảo anh đang có cơn "heart attack" sắp xảy ra và cho uống thuốc loãng máu ngay lập tức...

Sau đó thử máu tiếp, lượng "Troponin" vẫn tăng lên. Thế là sáng ngày 1/11/2018, họ sắp xếp vào phòng mổ, cắt một lỗ nhỏ dưới háng, và bơm thuốc nhuộm vào rồi chụp quang tuyến, thấy toàn bộ các động mạch khác đều tốt, duy chỉ có một mạch vành bên trái bị nghẽn mà lại là mạch chính về tim, có tên gọi là “widow-maker” = nghĩa là tạo nên góa phụ - thường gây ra tử vong.

Vậy mà Frank để hơn 3 tiếng mới vào bệnh viện. Thế là cho bong bóng nông lên, gắn luôn 1 “stent”. Toàn bộ quá trình khoảng 30 phút, Frank vẫn còn tỉnh táo nhìn vào biểu đồ trên màn hình computer coi tim mình đập nhanh chậm thế nào, và có khi nào nó "nghỉ chơi" hay không...

Bác sĩ ngạc nhiên là Frank không bị cao máu, không tiểu đường, không bị huyết áp cao, không hút thuốc, không uống rượu, gia đình không có ai bị bệnh tim, mỡ hơi cao (220), tuổi còn trẻ mà sao lại bị "heart attack" ("nhồi máu cơ tim"?)... Chỉ có “stress” là thủ phạm cuối cùng.

Và bác sĩ cũng ngạc nhiên vì thường là ai bị nghẽn cái "widow-maker" (LAD "Left Anterior Descending" = "Widow-Maker" artery) này là đã tiêu diêu miền cực lạc, mà sao Frank còn tỉnh bơ, chắc còn trẻ hay còn "nặng nợ với đời", chưa trả hết nợ. Cho nên sống đôi khi nợ nhiều nhiều cũng là một cái lợi ?

Vì chắc để tức ngực lâu quá, nên cơ tim bị tổn thương, bơm yếu bơm vào/bơm ra (Ejection Fraction, EF) chỉ có 35%. Tim có thể nghỉ chơi (cardiac arrest) bất cứ lúc nào. Thế là bác sĩ bắt phải ở lại bệnh viện chờ đặt mua áo LifeVest (giống như trong hình) mặc vào mới cho về nhà. Cái áo này, nói nôm na như là mang cái bình điện trong người, khi nào nó phát hiện tim đập loạn nhịp, hay ngưng đập (cardiac arrest), nó hú lên mà mình không nhấn nút tắt là nó cho giật liền giúp Frank tỉnh lại mà gọi cấp cứu.

Mang cái "của nợ" này khoảng 1 tháng, vào bác sĩ đo lại, chỉ số EF tăng lên trên 40%, không còn nguy hiểm nên thôi khỏi mang nữa…

Cho nên coi như là chết đi sống lại, phải buông xả hết, không để stress làm chết mình. Và con tim đã vui trở lại...

Sau đó gặp bác sĩ tim, nói chuyện mới biết cái bệnh nghẽn mạch tim này xảy ra cho người trẻ tuổi cũng nhiều lắm. Cho nên đừng ỷ lại, nếu thấy tức ngực hay triệu chứng gì lạ là lo gọi 911 liền. Đừng lái xe vào bệnh viện bởi vì mỗi giây chậm trễ đều có thể đưa đến tử vong nếu bị nghẽn mạch 100%. Mà nếu máu không bơm lên đầu đủ, não bị chết hay vào trạng thái “coma”, sống đời thực vật, tội cho gia đình.

Cũng nên làm Will, Trust, Advanced Directive... chỉ định người rút ống để mau lên thiên đàng, đừng sống đời thực vật làm khổ người thân ???????

 

Xem hình trên FB Post: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2654637511434117


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

- Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

- Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa! 

- Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County 

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020

- Mời đọc bài liên quan "Tôi Bị Thông Tim" của tác giả Nguyễn Đức Chí, cựu đồng nghiệp tiền bối: http://ltahcc.com/lt94/lt94_20.pdf#page=1&zoom=100

- What Is a ‘Widowmaker’ Heart Attack? https://www.healthline.com/health/widowmaker-heart-attack