Ký Còm / Thời Báo San Jose (#5727, ngày 7 & 8-1-2012)

Đêm giao thừa Tây, trước đó mấy tiếng Ký có dịp được xem cao đao ở Quảng Trường Giờ Niu Oóc, như mọi năm, vui vẻ, hoành tráng, đông nghìn nghịt, với hàng tấn hoa giấy, đèn màu và văn nghệ biểu diễn giúp vui gần như thâu đêm. Nhìn biển người thuộc đủ màu sắc, vui tươi đón chào Năm Mới trong khung cảnh ấy Ký cũng cảm thấy lòng mình hân hoan, tự nhiên như có một mãnh lực, một sự tin tưởng rằng năm 2012 nước Mỹ sẽ nhận được nhiều tin vui. Tin vui nhiều người sẽ tìm được công ăn việc làm khởi đầu cho một sự phục hồi sau mấy năm liền suy thoái kinh tế. Dấu hiệu phục hồi ấy đã hé mở trong những dịp lễ hội cuối năm, người dân Mỹ đã đẩy kỷ lục mua sắm lên cả nghìn tỷ.

Ba tiếng đồng hồ sau, khi những tràng pháo chuột lẹt đẹt quanh nhà, một vài tràng đạn kèm theo và tiếng nhạc mở lớn của một chiếc xe chạy ngang trên con phố trước nhà, báo hiệu cho Ký biết giờ phút linh thiêng đã đến, giờ phút chuyển đổi từ cũ sang mới. Giây phút vẫy tay chào những ngày tháng mệt mỏi ê chề trước những thử thách và rất nhiều chuyện, rất nhiều công việc chưa hoàn tất, và chúng ta bước sang một năm mới với bao nhiêu mơ ước. Như đã nói trước nhiều lần, như mọi năm Ký mở cửa bước ra khỏi nhà nhìn lên bầu trời để cầu Trời linh ứng những điều mình mong ước. Mong ước cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho cộng đồng, cho đồng hương và dĩ nhiên là cho quê hương Việt Nam xa lắc nghìn dặm.

Tiết trời San Hô Dê đêm giao thừa Tây lạnh tê tái, trước đó mấy đêm lại có sương mù dày đặc, nhưng đêm nay tự nhiên không thấy còn một lớp sương mỏng! Bầu trời sáng sủa lạ thường. Nhìn về hướng Tây, hướng ấy ở một nơi rất xa là quê hương ta, vệt sáng của đâm giao thừa Mỹ, tính ra sau Việt Nam cả một ngày trời, ấy thế mà vệt sáng ấy vẫn còn sáng, linh ứng cho hay trong năm nay quê hương ta có nhiều chuyển đổi. Chuyển đổi không nhiều nhưng cũng là niềm hi vọng. Có thể là có những người tù lương tâm, những người tù yêu nước dù có nghịch lý với nhà cầm quyền cũng sẽ được trả tự do, một vài luật lệ gây tranh luận nhưng sẽ được ban hành, ban hành nhưng việc thi hành luật chắc là chưa hoàn toàn thỏa mãn như nhiều người mong muốn. Căng thẳng biển Đông dịu dần, ít ra là đối với Việt Nam... Ký linh ứng thấy nhiều chuyện hơn, tuy nhiên chỉ tiết lộ vài điểm chính, sợ nói nhiều bạn đọc lại cho là... nói phét. Nhìn về hướng Nam, linh ứng cho Ký hình dung đến cộng đồng người mình miệt dưới, nơi được mệnh danh là thủ đô tị nạn. Năm ngoái Ký đã linh ứng thấy quá nhiều lộn xộn, bất thường, nhưng năm nay dù những lộn xộn bất thường ấy hiện đang còn nguyên, nhưng vệt sáng phía nam cho Ký biết mọi chuyện lộn xộn rồi ra sẽ trở thành bình thường! Sẽ không xảy ra điều gì đáng tiếc tại miền nam. Ông Nguyễn Phương Hùng và nhóm Việt Uých Ly từng gây náo loạn về sự chuyển hướng ngang ngược, khi không kéo nhau về Việt Nam họp hành tưng bừng, họp xong kéo về trương cờ đỏ sao vàng nằm chình ình trên Óep. Nhưng linh ứng cho Ký hay tuy thế nhưng tình huống tại miền Nam vẫn sẽ yên ổn, ông Hùng cứ vẫn theo chủ trương của ông Hùng và nhóm Việt uých ly vẫn cứ chơi theo cách chơi của họ. Dễ hiểu vì cộng đồng người Việt ở dưới với các vị đại diện vốn cũng chẳng giúp gì được cho...cộng đồng, dĩ nhiên là các vị ấy cũng chẳng giúp gì được cho nền báo chí truyền thông miệt dưới vẫn nổi tiếng là trăm hoa đua nở, mạnh ai nấy sống chết, và mạnh ai nấy... chơi ngông. Nhìn qua Óep Sai KBC của ông Hùng, nay còn thấy có sự bảo trợ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam thì có cách gì các chức sắc cộng đồng có thể dẹp lập trường... yêu nước nồng nàn và chính đáng của ông Hùng được? Và, giả như không có bộ ngoại giao Việt Nam xía vào, không có lì xì chút đỉnh của Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam VABA, ông Hùng vẫn cứ đủng đỉnh treo cả hai màu cờ bên này bên kia khơi khơi cho... vui, cũng chẳng chết chóc gì ai, bởi vì chủ trì một cái Óep để chơi ngông nào đòi hỏi đến chuyện tốn kém, sinh tử. Có lo chăng là lo cho các cậu Việt Uých Ly bị cô lập quảng cáo, bị giới hạn nơi bày bán báo, nhưng về lâu về dài chưa thể đoán được tương lai ai ăn ai. Tương lai cả cộng đồng lẫn tương lai báo Việt.

Nói đến chuyện cờ quạt ngay ở xã ta tuần rồi cũng đã có xảy ra trục trặc nho nhỏ, xinh xinh. Tin cho biết trong buổi tiệc tất niên và cũng là dịp kỷ niệm 35 năm IRCC phục vụ cộng đồng đã có vài vị cựu quân nhân bỏ ra về vì không thấy có nghi thức chào cờ mặc niệm, cũng chẳng thấy treo cờ vàng ba sọc đỏ gì cả. Một cựu nữ quân nhân về nhà ngồi vào bàn máy viết thư trong lúc buổi tiệc còn đang tiếp tục đã mô tả, em ngồi gõ bàn máy mà nước mắt cứ tuôn trào...” Lá thư ngắn nhưng đầy tình tiết, có tủi hờn, có trách móc cả những đàn anh, tướng tá đã không có phản ứng gì trước sự thiếu sót vô tình hay cố ý ấy.

Sau đó có được nghe cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc giải thích qua hai bản thông báo cho rằng buổi tiếp tân có tính cách thân mật gia đình, thân hữu gặp gỡ nhau chuyện trò, ăn uống nên ông đã quyết định không có nghi thức chào cờ. Ông Lộc cũng nhấn mạnh là ông luôn trân trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và ông chủ trương chỉ làm nghi thức chào cờ trong các buổi họp cộng đồng, các cuộc tiếp xúc công cộng và những sinh hoạt đấu tranh, các dịp lễ lạc kỷ niệm những ngày lễ lớn của quốc gia. Ông cũng nhắc nhở đến nhiều thành tích hoạt động nêu cao màu cờ tổ quốc và chính nghĩa quốc gia trong nhiều năm qua. Ông Lộc cho rằng ông không chủ trương phải làm nghi thức chào cờ chỉ để tránh sự công kích, chỉ trích, chửi bới. Ký Còm rất đồng ý với ông Lộc về những điều giải thích nêu trên. Thực ra, nếu chỉ chào cờ để tránh khỏi bị chỉ trích thì cũng khó quyết định, không nhẽ cứ họp bạn, tiệc tùng, khiêu vũ vui vẻ lại phải có tí chào cờ mới được? Thiết nghĩ, việc này lại cần phải có một thứ luật lệ qui định rõ ràng để người dân đồng hương chúng ta biết lối mà mò. Ký Còm nghĩ bụng, chắc lại phải nhờ đến quí vị Ban Đại Diện Cộng Đồng, không có ban nào nghe chính danh bằng ban này. Vậy thì xin quí ban còn chần chờ gì nữa mà không họp hành, bàn tính, thảo luận để tiến tới việc ban hành một đạo luật về chào cờ? Cũng không có gì khó khăn, rắc rối lắm, quí vị chỉ liệt kê ra một lô hội hè, họp mặt, tập họp, tiệc tùng, ra mắt sách, ra mắt băng nhạc, đám giỗ, đám cưới, đám ma, đám hỏi, v.v... Đám nào cần phải chào cờ, đám nào được miễn trừ? Việc chế tài những vi phạm cố ý cũng sẽ được nêu ra, như phạt tiền thì sẽ được coi là nhận lỗi thiếu sót, lần sau vi phạm sẽ bị cộng đồng lên án. Tiền phạt thì Ban Đại Diện có thể sử dụng vào các việc công ích hoặc các hoạt động của ban. Còn lên án thì Ký đề nghị cứ giao cho các bác Nhẫn và Kiêm Ái đảm trách rất hữu hiệu, bố đứa nào dám...không chào cờ nữa!

Chuyện cờ quạt, chào hay quên chào, hay không chào Ký Còm kể như xong, cho qua luôn, còn quí vị nào muốn lải nhải xin cứ tự nhiên.

Lại nói tiếp về những linh ứng trong đêm giao thừa Tây, năm nay Ký Còm chỉ nhìn về hai hướng, hướng thủ đô tị nạn và hướng quê hương xa vời vợi. Và xin thưa với quí bạn đọc thân mến, Ký còm sẽ viết thêm một bài nữa trước Tết Ta một tuần và xin chào tạm biệt bạn đọc để Ký khăn gói về quê ăn Tết. Thưa, quê Ký ở mãi tận Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định, Bắc Việt Nam xa lắc xa lơ, buồn và nghèo mướp. Tại vì Ký thích nên cứ mỗi năm vào dịp Tết Ta lại về nơi ấy sống với kỷ niệm xa xưa, gặp lại một vài bạn cũ nay cũng già khú như mình. Lại ghé thăm ngôi nhà năm xưa đơn sơ, cũ kỹ, lại đi trên những giong ngõ quanh co, lại tìm đến ngôi thánh đường thửo ấu thơ sáng tối kinh hạt. Hai vợ chồng Ký sẽ lưu lại quê xưa đúng một tháng mới trở lại xã nhà. Có thể sẽ có viết lách tí về những ngày Tết quê, hội làng, đi lễ nhà thờ...

Năm mới Tây và năm Mới ta cũng sắp đến, nhân đây Ký Còm xin có những lời chúc mừng chân tình nhất đến với:

- Trước hết là Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali: Xin kính chúc quí ban năm mới đạt được những thành tích phục vụ cộng đồng mới. Chúc quí ban dồi dào tài chánh và được đồng hương tham gia hưởng ứng yểm trợ tạo điều kiện cho quí vị trong mọi công tác phục vụ cộng đồng. Trước mắt là sẽ tổ chức cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, có nhiều ứng viên hăng say hoạt động cộng đồng ra ứng cử và được đông đảo cử tri tham gia đầu phiếu. Riêng chúc hai bác Ái và Nhẫn năm mới khỏe mạnh, vui vẻ dồn nỗ lực thực hiện các cuộc hòa giải tốt đẹp giữa anh em mí nhau, dĩ hòa vi quí là tốt nhất đấy các bác ạ. Chúc Mừng Năm Mới...

- Chúc Liên Đoàn Cử Tri năm mới, có thể là năm có những cuộc bầu cử quyết định trong cộng đồng xã ta chúc quí Liên Đoàn gặt hái thành công trong việc cổ động đồng hương tham gia đông đảo các cuộc bầu cử với tinh thần “Đi dông, bầu đúng, cử xứng.” Riêng nhà chú Thô Mát Nguyễn, xin chú dẹp mẹ nó đi cái vụ “làm một lần cho xong,” nói qua nói lại làm gì, kiện tụng rắc rối vô cùng mà chẳng đi đến đâu. Một lần hay vài lần cũng chẳng bao giờ xong. Chỉ có vui vẻ, hòa giải, bắt tay bắt chân nhau cùng nhau phục vụ cộng đồng thì mới xong thôi chú Mát ạ. Nghe dại qua đi, cộng đồng ta sẽ yên vui, làm được khối việc nổi nang, dân xã cũng thích mà dân bản xứ cũng thanh kiu. Cung Chúc Tân Xuân.

- Chúc các cụ Cao Niên Bách Niên Giai Lão, khỏe mạnh vui vẻ, yêu đời cho đến khi vẫy tay chào cuộc đời mới thôi. Các cụ là những cây cao bóng cả cho hậu sinh, chúng cháu sẽ noi gương các cụ, các cụ làm gì hay chúng cháu bắt chước. Chúc các cụ hạnh phúc yên vui bên đàn con lũ cháu, chuyện nhân gian xin các cụ chỉ giáo, dạy bảo. Xin cúi chào các cụ, Kính Lão Đắc Thọ...Xuân ơi Xuân, Xuân hỡi Xuân ơi! Hơn trăm tuổi vẫn còn Xuân...

- Là đồng nghiệp, xin chúc giới Truyền thông năm mới thành công mọi mặt các chương trình truyền hình mỗi ngày phát hình 25 tiếng, báo Mõ phát hành 6 tập một tuần, báo Việt Nam, Cali càng to càng...dày thêm, la dô phát thanh 26 tiếng mỗi ngày...Năm Mới mọi việc hanh thông...

- Chúc cho quí thân chủ quảng cáo trên các báo, các đài, chợ búa, nhà hàng, các dịch vụ phục vụ đồng hương, bác sĩ, nha sĩ, luật sư, hãng xưởng năm mới gặt hái thắng lợi mới, làm ăn phát tài hơn năm cũ, bình an, khỏe mạnh, yêu đời...Năm mới an vui, Đại Phát...

- Xin kính chúc quí độc giả, quí dân xã năm mới bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, yên vui năm mới toàn chuyện hên...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

KÝ CÒM

- Quí độc giả có thể tìm đọc những bài viết khác của tác giả trong mục Thư Viện > Ký Còm